Kết quả tìm kiếm cho "Vườn hoa Mãn Đình Hồng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 586
Buổi sớm vùng cao Điện Biên sương còn bám dày trên thân cây. Cành đào rung nhẹ theo nhịp xe vừa rời triền núi. Những cành đào chưa nở hoa, nhưng cảm giác Tết đã hiện ra rất rõ rồi...
Từ ngàn xưa, con người đã biết dùng hoa để làm đẹp cho đời và gửi gắm tâm tư. Dù xã hội có phát triển đến đâu, công nghệ hiện đại thế nào, thì giá trị tinh thần của những bông hoa tươi thắm vẫn chưa bao giờ bị thay thế. Hoa hiện diện trong mọi khoảnh khắc quan trọng của đời người: Từ tiếng khóc chào đời, ngày vui thành hôn, những dịp lễ trọng đại.... Vậy, điều gì đã khiến hoa tươi trở thành món quà vô giá, vượt qua mọi ranh giới thời gian và không gian?
Với địa hình núi cao trùng điệp, rừng nguyên sinh ngút ngàn và những dòng suối thơ mộng, đặc biệt là những đồi chè, thung lũng hoa mận, vườn hoa cải bạt ngàn, vườn cam, vườn hồng chín đỏ, tạo nên khung cảnh ấn tượng cho các cung đường chạy. Sơn La đang khẳng định vị thế là “thủ phủ” mới của du lịch thể thao, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến khám phá, trải nghiệm.
Giữa TP. Hồ Chí Minh vẫn tồn tại xóm chợ nổi miền Tây mưu sinh trên ghe suốt hàng chục năm. Cận tết, có người bỏ ghe, có người lái xuyên đêm về quê khi giao thừa đã qua.
Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”.
Không xa rời đời sống, phong cách thời trang lãng mạn đang dần trở thành lựa chọn được nhiều phụ nữ ưa chuộng nhờ tính ứng dụng cao và khả năng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.
Trời se lạnh, nắng ấm dần sau ngày rằm tháng chạp cũng là lúc mọi nhà bắt đầu chuẩn bị Tết.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại một số tuyến đường và làng hoa của Hà Nội, sự xuất hiện các gốc đào cổ thụ kích thước lớn thu hút sự chú ý của người dân và giới chơi cây cảnh. Đây là những gốc đào được các thương lái đưa từ vùng núi Tây Bắc về Thủ đô, tạo điểm nhấn đặc biệt cho thị trường hoa Tết năm nay.
Mùa xuân về trên vùng đất từng đi qua mưa bom, lửa đạn. Trên những cánh đồng in dấu chân người lính năm xưa, hôm nay là nhịp cày, là tiếng cười rộn rã của nông dân tất bật vào vụ. Giữa sắc xuân bình yên, ký ức chiến tranh không lùi xa mà lặng lẽ hòa vào đời sống, làm nên chiều sâu của một vùng đất anh hùng đang vươn mình đi tới.
Tối 28/1, tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) “Hai tay xây dựng một sơn hà”.
Mờ sáng, sương phủ kín đường quê, dòng người tấp nập, những chậu hoa kiểng ven nhà nhú nụ. Dưới sông, những chiếc ghe bầu xuôi ngược chở kiểng về chợ. Không khí Tết đã rộn ràng.
Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ, tạo cơ hội để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế. Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ, các cấp Hội LHPN thành phố triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp chị em xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp; góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.